Cánh Bèo Đã Có Đôi Lò rèn có một người khách. Anh ta đặt rèn một con dao thái thịt. Giao tiền xong, anh thanh niên lên xe đi thẳng. Anh rẽ vào một thôn xóm quen thuộc. Thôn xóm này, ngày xưa nổi tiếng nhiều cây trái và hiếu khách. Mùa xuân như đã về trên từng nhánh cỏ. Ngôi nhà tranh cuối xóm nay đã thay bằng mái ngói, vách đất thay bằng vách xi măng. Ngọn đèn dầu leo lét đã thay bằng ánh đèn điện sáng trưng như báo hiệu dấu ấn của một sự thay đổi trong cuộc sống. Nhận ra anh, chị chủ nhà vội vã đẩy hết những thứ đang bày la liệt giữa nhà vào một góc: - Mới về đó hả con? Má có khỏe không? - Dạ, con mới về nội hôm qua. Má khỏe, thiếm út. - Ăn cơm trưa với thiếm nhé? - Con không đói. - Chê nhà thiếm không có thức ăn sang phải không? - Dạ không! Con thấy no thiệt!...
Bình luận truyện