Công Chúa Siêu Quậy Và Ác Ma Học Đường Chương 1 Chap1: ma nữ là tôi thiên sứ 2 mặt. Tại trường phổ thông dân lập TAW có một cô gái đứng ở giữa sân mái tóc cắt ngắn đầy cá tính và gương mặt tựa thiên sứ mỗi tay một chồng sách giơ thẳng lên trời đó chẳng là ai khác ngoài thiên kim đại tiểu thư tập đoàn thời trang đứng hàng đầu châu á. Cô không ngừng van xin thảm thiết: - thầy ơi tha cho em đi mà thầy em mệt wá thầy ơi trời ơi nắng wá thầy ơi thân em như cây tre làm sao mà em chịu nổi hả thầy thầy nỡ lòng nào tuyệt tình như thế. Hồi sáng là tại bạn kiếm chuyện với em trước mà thầy em chỉ tát bạn có mấy chục cái thôi mà thầy tha cho em đi mà thầy em hứa sẽ chú ý hơn sẽ kg tái phạm đâu thầy ơi em hứa hôm nay kg tái phạm đâu thầy còn ngàx mai thì em kg biết thầy ơi tha cho em đi thầy ơi Thầy lâm rít lên: - em có biết đây là lần thứ mấy em nói câu này kg hả! - mới có lần thứ 205 chứ nhiêu thầy!!! -em còn dám nói nữa hả!!!...
Bình luận truyện