Kính Vạn Hoa 44: Quà Tặng Ba Lần Chương 1 Lúc bảy giờ, nói chính xác là lúc sáu giờ bốn mươi lăm, tức là khi cả nhà vừa ăn cơm tối xong, thì thằng Tùng bắt đầu làm chuyện lạ. Nó lôi chiếc giày thể thao ra ngoài phòng khách, bật đèn sáng trưng, cầm bàn chải ngồi cặm cụi đánh tới đánh lui. Thằng Tùng tự dưng lôi giày ra đánh đã là chuyện lạ. Lại đánh một chiếc giày mà mẹ nó mới đánh hôm qua là chuyện lạ thứ hai. Làm một việc mà có tới hai chuyện lạ bắt buộc người chung quanh phải chú ý. Nhỏ Hạnh hỏi: - Em làm gì thế hở Tùng? Thằng Tùng có vẻ không thích người khác để ý đến công việc của mình. Nó làu bàu:...
Bình luận truyện