Môi Hồng Chương 1 ― Tường Vi xoay tròn một vòng trước gương và tạm hài lòng với bóng cô bé xinh xắn lộng lẫy trong tấm kính phản chiếu. Vi đưa tay nâng nhẹ nhẹ mái tóc uốn ngắn đã chải gọn gàng, hơi lưỡng lự. Phượng tiến lại cạnh Vi hai tay lướt trên gò ngực nàng và vuốt xuống hai bên eo rồi cười. - Đẹp lắm rồi mày. Vừa vừa kẻo ông anh tao chết ngất bi giờ. Vi lườm bạn: - Tao nể mày lắm đấy nhé! - Thôi mà, chẳng mấy khi có dịp đi nhót. Với lại cũng là để mừng anh Hoạt về nước. Vi nghiêng nghiêng đầu làm điệu, thót bụng cài lại cái móc áo đầm rồi quay nhìn bạn, dẩu môi:...
Bình luận truyện