Đánh giá: 5.5/10 từ 2 lượt
Tác giả: Erich Maria Remarque
Thể loại: Tiểu Thuyết
Giới thiệu:
Bóng Tối Thiên Đường
Erich Maria Remarque ― Cuộc Đời Và Tác Phẩm
Dối với nhiều độc giả, Erich Maria Remarque là một con người bí ẩn và đầy mâu thuẫn. Cả đời ông viết về những nhân vật bình dị với những câu chuyện chân thật và cảm động, nhưng bản thân ông lại theo đuổi những ham mê phù phiếm, thích giao du với giới thượng lưu, ái mộ các minh tinh màn bạc… Được ưu ái gọi là thiên sứ ghi chép về chiến tranh nhưng có lẽ ông chỉ đang thực hiện những cuộc trở về cả trong hiện thực lẫn nơi tâm tưởng.
Remarque sinh ngày 22/6/1898 tại thành phố Osnabrück, thuộc miền tây nước Đức. Trưởng thành trong gia cảnh thiếu thốn, nên ngay từ thủa nhỏ Remarque đã phải tự mình làm việc kiếm tiền để đóng học phí. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được cậu thiếu niên có tâm hồn lãng mạn, dào dạt tình yêu này đến với văn chương. Ở tuổi mười sáu, Remarque đã tập tành viết lách, ban đầu là một số bài tiểu luận và thơ, về sau là các bài viết đăng trên tờ báo của thành phố. Cậu cũng bắt tay vào viết bản thảo cuốn tiểu thuyết đầu tiên Die Traumbude.
Năm 1914, Thế chiến thứ nhất bùng nổ đã thay đổi cuộc đời Remarque mãi mãi. Mười tám tuổi, anh bị gọi nhập ngũ khi đang là sinh viên trường sư phạm. Không lâu sau khi ra mặt trận, Remarque bị thương phải về hậu phương nằm viện và trở lại chiến trường vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Chiến tranh kết thúc nhưng nỗi khủng khiếp của nó thì đeo đẳng Remarque đến hết cuộc đời.
Năm 1919, Remarque quay lại hoàn thành chương trình đại học rồi trở thành giáo viên nhưng đã xin thôi việc ngay. Ông bắt đầu chuỗi ngày xoay xở kiếm sống bằng việc chơi đàn tại một viện tâm thần, bán vải, rồi thậm chí là khắc bia mộ, lái xe đua, những công việc mà về sau đều được ông đưa vào các tác phẩm của mình. Song song đó, ông vẫn tiếp tục theo đuổi việc viết văn, viết báo; tuy nhiên, văn nghiệp thời kì đầu cũng trắc trở như chính cuộc đời khi tác phẩm đầu tay Die Traumbude xuất bản năm 1920 chẳng được mấy ai biết đến. Mãi đến năm 1924, cuộc sống của ông mới khởi sắc khi đầu quân cho tạp chí Sport im Bild ở vị trí phóng viên và trợ lí biên tập. Năm 1927, ông cho ra mắt tiểu thuyết thứ hai, Station am Horizont dưới hình thức đăng dài kì trên tạp chí này. Thật không may, tác phẩm cũng không gây được sự chú ý.
Nhưng tất cả đã thay đổi khi Phía Tây không có gì lạ (Im Westen nichts Neues) ra mắt vào năm 1929. Những mô tả chân thực về chiến tranh được cô đọng từ chính những...
Keywords:
Bóng Tối Thiên Đường
,
audiobook
,
sách nói
,
sách audio
,
truyện audio
,
sách nói cho người mù
,
audio sách
,
sách online
,
sách nói cho người mù
,
Mùa Hè Đỏ Lửa
,
Juliet
,
Bà Xã Mua Được
,
Macao Trinh Nữ Giang Hồ
,
Hào Môn Thịnh Sủng Bảo Bối Thật Xin Lỗi
,
Bão Lòng
,
Bí Mật Đêm Hè
,
Bạch Hồ
,
9 Cẩm Nang Quản Lý
,
Vào Đời
,
Tình Cờ
,
90 Ngày Đầu Tiên Của Doanh Nghiệp
,
Vĩnh Sinh
,
Truyện Anh Khờ Được Kiện
,
Không Yêu Đừng Quấy Rầy
,
Đại La Thiên Tôn
,
5 Lời Khuyên Để Tìm Đúng Việc
,
Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ
,
Bí Mật Ở Thung Lũng Bôxkôm
,
Rỗng
,
Nữ Hoàng Băng Giá
,
Sợ Cưới
,
Ấm Áp Nhất Là Lúc Tuyết Rơi
,
Truy Tìm Bức Tranh Thánh
,
Có Khi Nào Bạn Tự Hỏi
,
Những Kẻ Thất Lạc
,
Em Ở Đâu
,
Lợi Ích Của Làm Việc Theo Nhóm
,
Bà Xã Keo Kiệt Chống Lại Tiền Nợ
,
Trời Sinh Một Đôi
,
Vỏ Bọc Thiên Thần
,
Alice Và Chiếc Bình Cổ
,
Bình luận truyện