Đánh giá: 5.5/10 từ 2 lượt
Tác giả: Duyên Anh
Thể loại: Tiểu Thuyết
Giới thiệu:
Hạ Ơi
Vào Truyện
Truyện này được Chương còm buộc vào quả bong bóng thả lên Thiên Đường cho Dzũng Phú Nhuận đọc. Ở trên ấy chắc Dzũng Phú Nhuận buồn lắm. Tội nghiệp Dzũng Phú Nhuận.
VÀO TRUYỆN
Chương còm thân mến,
Tao viết thư này cho mày đúng vào ngày bãi trường. Đố mày biết tao ngồi chỗ nào đây? Ở cái bàn nhỏ kê sát cửa sổ thấp nhìn ra sân trường Khuyến Học trong nhà ông ngoại mầy í mà. Hì hì, chỗ này, mười mấy năm trước, bố mày thường ngồi nói chuyện với mẹ mày hết chiều nọ qua chiều kia. Má tao nói vậy. Bây giờ, tao thích ngồi nhớ bọn thằng Dzũng Đakao, Hưng mập, Long cải lương, Phong lùn, Thảo xiêm, Bồn lừa và tất cả nhô con cư xá Chu Mạnh Trinh.
Hôm nay, tao viết thư báo để mày hay là hai cây phượng trước cửa nhà ông ngoại mày hoa đã nở đỏ rực rỡ. Ve sầu kêu tối ngày buồn lắm cơ. Cái hồ tắm đường Lê Lợi nhìn sang khu lính thủy, bây giờ, hách hơn hồ tắm đường Tự Do, Sàigòn là cái chắc. Tao bơi lội suốt buổi mất có mười đồng. Tao bông nhông ngửa được rồi. Cái bông dzoa gồ hết tả. Công viên Nguyễn Du đẹp tuyệt vời, lối đi trải đá sỏi trắng nuốt, trên ghế rợp hoa giấy đủ màu, gió sông thổi lên kêu xào xạc khoái lỗ ráy. Những thứ đó mày biết rồi, khỏi kể dài dòng. Mày chưa về Long Xuyên dịp hè nên mày chưa có khoái đi đập chuột. Mùa này có chuột rồi đấy. Béo ghê ghê là. Chiên với bơ ăn cứ gọi là sướng mê con ông cụ.
Long Xuyên có đội bóng nhô con đá chì số dzách. Đội của tao thua dài dài. Chúng tao sắp tranh giải Guigoz, mày ạ! Giá có mày giữ gôn, Hưng mập thủ thành, Dzũng Đakao, Bồn lừa làm bàn, may ra tụi tao ẵm mỗi thằng một hộp sữa Guigoz. Mà tao sợ xuống đây, chúng mày sẽ phục tụi nhãi Long Xuyên lác mắt, hết dám làm tàng.
Mày nhớ thằng Danh không? Nó bắn ná vô địch mày đặt tên là Danh ná hồi Tết năm xưa mày theo ông ngoại mày vô Chắc Cà Đao thăm ông cố Tư Beo ấy mà. Danh ná không thèm bắn chim nữa. Nó bắn cá. Bao nhiêu cá ở hồ Lê Lợi nó bắn chết hết rồi. Còn hai con thôi. Nó nghe tao kể tài bắn súng cao-su của Dzũng Đakao, nó bảo để dành đôi cá chờ bắn thi với Dzũng Đakao. Mùa hè ở Long Xuyên sẽ vui không thể tả. Mày đừng ham đi Nha Trang, Đà Lạt nữa, Chương còm ạ. Tao xí gạt anh Tư Thẹo là hè này mày về Long Xuyên, anh Tư thẹo hì hục sửa cái o bo của ông ngoại mày và sắm cả lô cần câu. Anh Tư Thẹo nói...
Keywords:
Hạ Ơi
,
audiobook
,
sách nói
,
sách audio
,
truyện audio
,
sách nói cho người mù
,
nhà văn
,
sách văn học
,
tiểu thuyết
,
Em Gái Dễ Bắt Nạt
,
Khúc Đồng Dao Lấm Láp
,
Văn Khấn Thần Linh Trong Nhà Mùng 1
,
Phế Đô
,
Gỏi Xoài
,
Cửu Đỉnh Ký
,
Nuôi Dưỡng Bạo Vương
,
Bản Sắc Thục Nữ
,
Trượt Vỏ Chuối Xuyên Qua Rồi
,
Phật Cắt Thịt Mình Thế Thịt Chim Bồ Câu
,
Ứng Phó Với Người Luôn Trễ Hẹn
,
4 Thắc Mắc Trang Phục Phỏng Vấn
,
Ác Ma Rất Khuynh Thành
,
Kính Vạn Hoa 53 Má Lúm Đồng Tiền
,
Nhớ Nhà
,
Lãnh Quân Dạ Thiếp Tập 1
,
Dâu Trưởng
,
A
,
Trên Đỉnh Nhớ
,
Ruộng Lò Bom
,
Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
,
Cấm Tình
,
Kẻ Cướp Bến Bỏi
,
Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu
,
Bảy Nguyên Tắc Quản Lý Các Nhân Viên Làm Việc Từ Xa
,
Đám Cưới Không Có Giấy Giá Thú
,
5 Lý Do Nên Nhảy Việc
,
Ánh Sáng Tình Yêu
,
Biên Niên Sử Xứ Prydain Tập 2 Vạc Dầu Đen
,
Kẻ Sát Nhân Vô Tội
,
Cho Vừa Dấu Yêu
,
Bảo Kiếm Kỳ Thư
,
Bình luận truyện