Lạnh Lùng, Tôi Yêu Em Thật Đấy Chương 1 ánh sáng chiếu qua kẽ cửa sổ hắt nhẹ lên chiếc giườngcó một người con gái xinh đẹp đang ngủ, khẽ nhíu mày người con gái đó thức dậy..... người con gái đó chính là nó _ Nguyễn Ngọc Vy. 15 phút sau nó bước ra với bộ đồng phục trường L.S gồm: áo sơ mi trắng dài tay, kết hợp vs cà- vạt sọc caro đỏ., váy ngằn đến đầu gối. trông nó rất xinh đẹp và dễ thương.đang định bước xuống nhà thì nó chợt dừng lại đi đến banf trang điểm là cho nó xấu đi vs hộp phấn đen thảo lên mặt và cặp kính to đùng che gần nửa khuôn mặt. tóc thắt bím. trông nó rất xấu và lạnh lùng, nó đeo balo rồi đi bộ đến trường nì nhà nhó cách trường k xa lắm. tới trường, ngôi trường mà chú nó làm hiệu trưởng, cũng là ngôi trường nổi tiếng nhất vs đội ngũ giáo viên xuất sắc nhất nơi đây học sinh chủ yếu là con nhà đánh giá học. Nó bước đi vào thì thấy các nữ sinh đang bu quanh người con trai và đứa con gái như ruồi bâu lu mỡ làm cho nó cảm thấy khinh bỉ. Nó không thèm quan tâm đi đến phòng hiệu trưởng luôn cốc, cốc nó đúng ngoài gõ cửa phòng - vào đi _ bên trong trả lời - em là học xinh mới _ tiêng thầy hiệu trưởng vang lên - vâng -em là Nguyễn Ngọc Vy? _ thầy giáo lại hỏi...
Bình luận truyện