Nếu Không Đưa Tiền Quân là nghiên cứu sinh cùng viện với tôi. Chiều thứ 7 hắn chở Hạnh và Đức đến tham quan ốp Mông cổ. Dạo này nghe nói ở đây có bán nhiều áo giả da Tàu, là thứ hàng hóa đang là mốt thời đó ở Nga. Ra cổng chuẩn bị lên xe về thì một toán ba chú công an ập tới. Viên trung uý hách dịch: - Giấy tờ? Quân đưa hộ chiếu của mình cho hắn, còn Hạnh và Đức trả lời quên ở nhà. - Thế thẻ sinh viên đâu? – Viên Trung uý tiếp tục hạch sách. Quân đưa tiếp thẻ NCS cho hắn kiểm tra. Chẳng nói gì thêm, hắn cầm luôn giấy tờ của Quân và bảo cả ba lên xe hắn giải quyết. Trên xe, Hạnh và Đức rút ngay mỗi người 50 rúp đưa cho hắn (khoảng 5$) và được xuống xe ngay. Còn lại mình Quân, hắn hất hàm hỏi: - Còn mày? - Tôi có giấy tờ đầy đủ sao lại còn phải đưa tiền? – Quân cự lại. - Ai đảm bảo giấy tờ của mày là thật? Mày chống lại người thi hành công vụ hả! Bọn kia 50 rúp, còn nếu vậy mày giờ phải 200 rúp…...
Bình luận truyện