Đánh giá: 5.5/10 từ 2 lượt
Tác giả: James Rollins
Thể loại: Trinh Thám
Giới thiệu:
Nhà Tiên Tri Cuối Cùng
Lời Cảm Ơn
Nguồn cảm hứng có lẽ là khởi đầu cho một tiểu thuyết, còn sự cống hiến của những người thân xung quanh tác giả biến cảm hứng ấy thành một tác phẩm hoàn thiện. Trong cuốn tiểu thuyết trước của mình, tôi đã bày tỏ lòng biết ơn đến đội ngũ tuyệt vời như mơ của nhà xuất bản Harper Collins, sẽ không lời cảm ơn nào có thể đền đáp hết những hướng dẫn và ý kiến chuyên môn từ họ. Trong lời đề tựa này, tôi muốn dành ra vài lời để nói về những nhà văn trong nhóm phê bình nghệ thuật của tôi. Tôi đã làm việc với nhóm này từ khi bắt đầu sự nghiệp (khi còn đang viết truyện ngắn kinh dị mà hiện tại đã được đào sâu chôn chặt ở sân nhà), và cũng nhờ những tư vấn, phê bình từ họ mà tôi đã trở thành một nhà văn khá hơn. Trước hết tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Penny Hill, Steve, Judy Prey và Dave Murray, những chỗ dựa vững chắc của tôi đến giây phút cuối cùng của xuất phẩm. Sau đó phải kể đến một đội ngũ nòng cốt đã đồng hành với tôi qua các chiến tuyến ngay từ buổi đầu: Caroline Williams, Chris Crowe, Lee Garrett, Jane O’Riva, Michael Gallowglas, và Denny Grayson. Và những mạch máu luôn mang đến động lực tươi mới cho cả nhóm: Leonard Little, Kathy Ecluse, và Scott Smith. Cuối cùng là một quý ngài, người đã không ngại hành trình trên khắp đất nước và xứng đáng được ghi nhận như một người bạn đặc biệt, người cố vấn và người đồng nghiệp: Dave Meek.
Ngoài nhóm làm việc, còn có Carolyn McCray và David Sylvian luôn sát cánh bên tôi, đưa tôi đến những tầm cao mới. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến J.A. Konrath, tác giả của tuyển tập truyện Jack Daniels tuyệt vời, vì sự hiện diện của ông trong thời gian tôi bị khủng hoảng; đến Jotu J. Kamlani bởi những chỉ dẫn của ông về các thể loại vũ khí có lưỡi; và đến Anthony Ossa-Richardson vì sự giúp đỡ cá nhân của ông liên quan đến lịch sử của ngôn ngữ Delphi. Như một phần cốt lõi của cuốn tiểu thuyết này, tôi muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Temple Grandin (tác giả cuốn Diễn dịch ngôn ngữ động vật), người đã tạo nguồn cảm hứng sau cuốn sách, đồng thời cho phép tôi trích dẫn lời bà. Và cuối cùng, tôi đặc biệt cảm ơn bốn nhân vật trụ cột ở tất cả các công đoạn xuất bản: biên tập viên Lyssa Keusch và đồng nghiệp của cô May Chen, cũng như những người đại diện cho tôi, Russ Galen và Danny Baror. Luôn luôn là vậy, tôi cần nhấn mạnh rằng tôi chịu trách nhiệm về bất kỳ chi tiết hay sai sót nào của quyển sách....
Keywords:
Nhà Tiên Tri Cuối Cùng
,
audiobook
,
sách nói
,
sách audio
,
truyện audio
,
sách nói cho người mù
,
sách kinh doanh
,
sách online
,
audio sách
,
Thù Cha
,
Phá Lãng Trùy
,
Tập Truyện Ngắn Nguyễn Quang Thiều
,
Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó Tập 1
,
Thần Người Và Đất Việt
,
Đợi Anh Ở Toronto
,
Một Ngoan Hai Mất Việc Cho Em Chọn
,
Lão Gia Có Hỉ
,
7 Nghề Rất Kul Mà Bạn Chưa Từng Nghe Nói Đến
,
Trả Hoa Hồng Cho Đất
,
Viết Hoa Một Chữ Không Ai Hiểu
,
Đế Quốc Thiên Phong
,
Giờ Kể Chuyện
,
Nhóc Nicolas Những Chuyện Chưa Kể Tập 2
,
Cuộc Ngao Du Của Tí Hon
,
Không Ai Sánh Được Với Anh
,
Z28 Ba Lê Mắt Biếc Môi Hồng
,
Thế Thì Nhà Báo Là Ông Trời
,
Phù Thủy Xứ Oz
,
Nhà Mới
,
Chuyện Ba Người Phi Công Tị Nạn
,
Lá Cờ Ma
,
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
,
Thiên Đường Mộng Tưởng
,
Thung Lũng Ngàn Sương
,
Mùa Xuân Cho Bé Thơ
,
Phía Sau Mặt Nạ Của Một Con Quỷ
,
Hoàng Hậu Siêu Quậy
,
Câu Chuyện Về Người Mẹ Lạc Lòng
,
Cao Khỉ U Minh
,
Scandal Đình Đám
,
Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục
,
Bình luận truyện