Đánh giá: 5.5/10 từ 2 lượt
Tác giả: Linh Nana
Thể loại: Tiểu Thuyết
Giới thiệu:
Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!
Chương 1 Xuyên Không
Một trận đau đớn tràn ngập khắp cơ thế, Cố Hàn Băng mở mắt, trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, chỗ này là chỗ nào?
_Cố Hàn Băng nhìn cảnh sắc chung quanh đều biến hóa, nhìn cảnh tưởng trước mắt này, nàng hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ.. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? sao cô lại ở đây,bỗng nhiên đầu và thân thể đau đớn thì dòng kí ức chạy ùa vào đầu cô như một cuộn phim.
_Sau 15 phút,cô liền tiếp nhận được 1 sự thật cô được trùng sinh nhưng lại trong sinh vào 1 cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc quá mà cái quan trọng nhất cô lại trùng sinh vào nữ phụ.
_Lần đầu tiên trong đời cô có cảm xúc muốn chửi tục mẹ nó lão nương thế nhưng xuyên vào tiểu thuyết không chỉ thế lại là nữ phụ cơ chứ.
_Theo trí nhớ cô tiếp nhận được nguyên chủ này tên là Cố Hàn Băng giống tên cô trước khi trùng sinh, cô năm nay vừa tròn 20 tuổi sắp tốt nghiệp Đại học trường dành cho nhà danh giá,mẹ cô tên là Diệp Si Nhi,bà ấy đã chết do 1 vụ tai nạn nào đó,ba cô Cố Vũ Hàn thì tái giá cưới 1 người phụ nữ tên là Diệp Vũ Mộng là em gái của mẹ cô và họ sinh ra 1 đứa con gái tên là Cố Tiêu Nhi còn là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Cố Tiêu Nhi luôn được người trong gia tộc Cố gia yêu thích và cưng chiều cô em gái này,còn Cố Hàn Băng thì thấy mọi người cưng chiều em gái này mà tức giận,luôn tìm cách phơi bày bộ mặt giả tạo của Cố Tiêu Nhi nhưng không thành ngược lại càng khiến gia tộc Cố gia chán ghét cô ngay cả cha cô cũng càng ngày càng thất vọng và chán ghét cô hơn,cô thật không hiểu tại sao chán ghét cô như vậy mà ngược lại tin Cố Tiêu Nhi, cô không chịu nổi sự chán ghét trong mắt gia tộc này.
_Cố Hàn Băng cô liền ẩn nhẫn tức giận chỉ cần Cố Tiêu Nhi giả vờ dịu dàng,ôn nhu, tài giỏi kia nói khích bác là cô không ẩn nhẫn mà đi hại Cố Tiêu Nhi cũng không thành,hơn nữa Cố Hàn Băng cô luôn khắp nơi quyến rũ mỹ nam,quyến rũ họ,muốn họ thuộc về mình nhưng đáng tiếc mấy nam nhân này cơ hồ khinh bỉ và chán ghét Cố Hàn Băng hơn vì tính cách này của cô và họ thích Cố Tiêu Nhi,luôn bảo vệ che chở cô làm cho Cố Hàn Băng càng ghen tị và tức giận liền liên tục làm đủ trò hãm hại Cố Tiêu Nhi nhưng cũng không thành vì bị nam nhân bắt gặp.
_ Cố Hàn Băng rất...
Keywords:
Nữ Hắc Đạo Xuyên Không Nữ Phụ Nam Chính Cút Bảo Bảo Cực Phẩm
,
audiobook
,
sách nói
,
sách audio
,
truyện audio
,
sách nói cho người mù
,
truyện audio
,
sách lịch sử
,
sách văn học
,
Marie Sến
,
Tiểu Thư Ăn Xong Xin Thanh Toán
,
Dám Kháng Chỉ Chém
,
Ngày Mai Tươi Đẹp
,
Những Cánh Phù Dung
,
Anh À Xin Lỗi Nhé Em Là Con Gái
,
Sáu Người Bạn Đồng Hành Tập 5 Ban Nhạc Rockenstock
,
Yêu Muộn
,
Giò Heo Hầm Măng
,
Bến Hạnh Phúc
,
Ôm Ấp Yêu Thương
,
Quan Hệ Nguy Hiểm
,
Bên Mọi Cuộc Đời
,
Thù Đồ
,
Bờ Thương Thác Nhớ
,
Ác Quỷ Của Em
,
Bàn Ti Động 38 Hào
,
Câu Chuyện Hồ Đồ
,
Hay Là Anh Cưới Em Đi
,
Chửivua
,
Các Hình Thức Phỏng Vấn Và Cách Chuẩn Bị
,
Khỉ Ỏ Ít
,
Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc
,
Đại Dương Trong Lòng Con Ốc Nhỏ
,
Sầu Triền Miên
,
Lâu Đài Tình Ái
,
Lá Thư Từ Thiên Đường
,
Ngày Đã Xa
,
Sơn Ca Hót Giọng Mèo
,
Vợ Nhặt
,
Trở Về Từ Cõi Sáng
,
Chuyện Của Con Ngốc
,
Bình luận truyện