Nước Chảy Thành Sông Chương 1 Khoảnh khắc anh chìm vào thân thể, cô run rẩy giữa đau đớn cùng vui sướng cực hạn không đè nén nổi. Khoái cảm ồ ạt khó có thể hình dung gần như điên cuồng bao trùm hai con người đang quấn quít đắm say. Ý nghĩ không quá rõ ràng nhất thời càng trở nên hỗn loạn. Điên rồi. Cô nghĩ, giờ khắc này, bọn họ đều điên rồi. Trải khắp mọi nơi, ngoại trừ hơi biển tản ra quanh thân người nọ, còn có lời lẽ bá đạo ngang ngược của anh. Gắn bó khúc mắc, nụ hôn quá mức kịch liệt này khiến hơi thở hai người đều trở nên dồn dập. Đôi môi anh mát lạnh mà sắc bén, cọ sát triền miên, giống như muốn gặm cắn đến khi xương cốt cô đều rã rời mới thôi....
Bình luận truyện