Ông Già Mưu Trí Ông lão Jasper đang cúi khom người hai mắt him híp qua chiếc kính lão chăm chú nhìn vào ngăn dưới giá để hàng tối om om kiểm đếm hàng tồn lại trong ngày nên không nghe thấy có tiếng bước chân của hai người đang bước vào cửa hàng. Ông lão cố gắng kiểm đếm cho nhanh xong và hy vọng không phải ở lại đây quá lâu nữa vì đêm đã khuya mà lão cũng rất mệt. Đột nhiên có vật gì đó thúc vào lưng, ông lão ngẩng đầu lên nhìn và thấy hai người đàn ông sắc mặt cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng nhưng có vẻ rất căng thẳng đang đứng đằng sau lưng mình. Một người thấp đậm vai xuôi, da ngăm đen. Một người cao to tóc đỏ cắt ngắn, tay lăm lăm khẩu súng ngắn. Cả hai người đều mặc quần áo không vừa với thân thể của họ và đã bị nước mưa thấm ướt. Có lẽ họ là tù vượt ngục vì ở phía Bắc Carlston cách đây bốn kilomet có một trại tù. Gã cầm súng lạnh lùng ra lệnh cho ông lão: - Có tiền thì đem hết ra đây. Ông lão già nua vụng về giơ hai tay cứng đờ đứng lên quay đầu nhìn vào cái hòm thu tiền bỏ ngỏ giọng yếu ớt không thành tiếng: - Tôi không còn tiền! - Đừng nói vớ vẩn! Hạ rèm xuống! Tên cầm súng tiếp tục ra lệnh. Ông lão chú ý thấy hai thằng này môi mỏng và rất trắng. Ông lão Jasper quay người đi về phía cửa sổ, khi giơ tay cầm lấy cái dây kéo rèm ông lão đưa mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài chỉ thấy con đường lát đá ướt át, phía bên kia là quảng trường chìm trong màn mưa không một bóng người. Ông lão kéo dây hạ cái rèm cửa màu xanh xuống rồi quay mặt nhìn tên cầm súng....
Bình luận truyện