Phát Súng Trượt ―8― Thanh tra Charles Pittman ngồi ở bàn giấy trong phòng làm việc của sở cảnh sát Atlanta. Trước mắt ông là Mickey Keane, vừa là cộng sự vừa là bạn thân của của ông. - Tất cả chỉ có thế thôi ư? - Pitttman hỏi. - Phải, tất cả chỉ có thế. - Keane trả lời tay gạch gạch cái gì đó trong sổ. Có rất nhiều đầu và vỏ đạn vương vãi khắp nhà, chủ yếu là đạn tiểu liên Mac 10 và vài ba viên của súng ngắn Beretta. Tôi cũng thấy cả đất đỏ vương vãi ở đế giầy, chắc là của bọn chúng. - Đất đỏ ư? Ở cái bang Georgie này, đất đỏ có mà vô thiên lủng. Biết sếp nói kháy mình, Keane vẫn tiếp tục báo cáo. - Ngoài cửa có vết lốp xe để lại. Toàn là lốp xe tải nhỏ của General Motors, nhưng hạng này có hàng tá kiểu xe dùng loại lốp ấy… Và chưa kể vài kiểu xe nữa của Chrysler. Đây là tất cả những gì chúng ta có. - Chưa, chưa phải đã hết đâu. - Nhìn Keane với vẻ đắc thắng, ông thanh tra nói. - Chúng ta còn có một nhân chứng rất quan trọng, đó là Manny Pearl. Ông ấy bảo nếu được tạo điều kiện thì ông ấy có thể nhận dạng được tên đại ca....
Bình luận truyện