Thông tin truyện

Phép Thuật Nguyên Thủy

[Ads] MEXC sàn trade hàng đầu thế giới, phí rẻ nhất dành cho user, Link đăng ký: Click
Tele hỗ trợ: https://t.me/Enjhad
Phép Thuật Nguyên Thủy

Tác giả:

Thể loại:

Tuổi Học Trò

Nguồn:

mamtom.de

Trạng thái:

Hoàn tất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đánh giá: 5.5/10 từ 2 lượt
Tác giả: Giapga01

Thể loại: Tuổi Học Trò

Giới thiệu:

Phép Thuật Nguyên Thủy
Chương 001
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cat mở toang cửa sổ đón những tia nắng mùa thu vàng như mật ong và phóng tầm mắt ra xa. Cửa sổ phòng Cat trông ra một con đường hai bên cỏ mọc lún phún không hàng lối. những dãy nhà chen chúc nhau trông như đàn lợn con đủ mọi màu sắc với đủ các kiểu kiến trúc tạp nham. Cat hít căng vào phổi không khí trong lành mát mẻ buổi sang rồi cô đeo chiếc túi không đáy nhỏ bằng bàn tay vào bên hông và nhanh nhẹn xuống nhà.
Ngôi nhà của gia đình cô nhỏ hơn rất nhiều so với các nhà hàng xóm nhưng cũng tiện nghi và thoải mái. Cat đi vào bếp, hôn lên mái tóc đỏ rực rỡ của mẹ cô, bà Luss mỉm cười:
- chào con yêu.
Bà là một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và Cat luôn thầm tiếc nuối vì cô chẳng giống mẹ một chút nào, từ cái mũi đến khuôn mặt và mái tóc, tất cả đều thừa hưởng từ người cha. Thật là chán, tóc cha cô lại màu đen. Cat luôn cảm thấy mình giống một con quạ bên cạnh mẹ và cả ở trường học nữa, giữa một rừng tóc vàng và nâu. Cat rút cây đũa phép bóng nhoáng vì mới được lau chùi ra và lùa đĩa trong tủ ra bàn ăn. Những chiếc đĩa sứ tráng men xanh xinh xắn nối đuôi nhau bay ra làm Cat liên tưởng tới lũ con gái chạy theo Lui Frank. Cat tự cười mình trong khi ba cô hối hả đi xuống hôn tóc Cat và ngồi xuống:
- ôi… ba sắp muộn mất rồi.
Cat rót café cho cha rồi giúp mẹ bê nồi cháo khỏi bếp lò. Hai đứa em song sinh của Cat chạy ù xuống chí choé tranh cãi nhau về mấy món đồ chơi chúng được tặng trong sinh nhật vừa rồi. Mark và Jose luôn làm Cat mệt mỏi vì mọi thứ. Chúng nói quá nhiều, hỏi quá nhiều, luôn luôn không đạt điểm tối đa ở trường và rất ham chơi. Hừ. Cat uống hết cốc sữa, ăn vài lát bánh mì rồi chào ba mẹ và ra khỏi nhà. Thời tiết thật tuyệt-dù chỉ là nhân tạo. Cat sắp mừng sinh nhật lần thứ 15 của mình và hôm nay là ngày khai giảng. trở lại trường sau một mùa hè bận rộn cô thấy thời gian dường như trôi quá nhanh. Mới hôm nào Cat còn nhỏ xíu, bỡ ngỡ bước chân vào trường mà chỉ sau mấy mùa hè, năm nay đã là năm cuối cấp. Cat đẩy chiếc ván trượt dưới chân khiến nó chảy vù vù trên vỉa hè và nhìn theo chiếc mui trần bóng lộn hiệu Green của Bacbara mà thầm ghen tị, không biết đến khi nào Cat mới có một chiếc như thế. Bacbara là hot girl của trường, ba mẹ cô...


Keywords:

Phép Thuật Nguyên Thủy

,

audiobook

,

sách nói

,

sách audio

,

truyện audio

,

sách nói cho người mù

,

văn học nước ngoài

,

văn học

,

tiểu thuyết

,

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

,

Cô Nhóc Đã Trở Về

,

Cậu Tôi Ông Ngu Í Nguiễn Hữu Ngư

,

Xem Ngày Kén Giờ

,

Sherlock Holmes Trở Về

,

Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

,

Bộ Đôi Lạnh Lùng

,

Công Tử Điên Khùng

,

Thương Nhớ Hoa Quỳ

,

Anh Hai Tèo

,

Mưu Kế Của Quý Nữ

,

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

,

4 Dũng Khí Cần Có Trong Khi Làm Việc

,

8 Chiêu Tạo Chiến Lược Marketing Hiệu Quả

,

Té Giếng

,

Sự Tích Trái Dưa Hấu

,

Chồng Yêu Của Em

,

5 Cách Để Gắn Kết Nhân Viên

,

Thân Phận Ma Trơi

,

Đại Bàng Và Con Chim Sẻ

,

Giã Từ Nước Mắt

,

Viên Đạn Cuối Cùng

,

Bạn Và Tôi

,

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

,

Tình Yêu Bị Độc Chiếm

,

Nhất Kiếm Động Giang Hồ

,

Một Tỉ Sáu

,

Lên Núi Thả Mây

,

Gió Lẻ

,

Qua Cơn Mê

,

Chú Hanh Lười Biếng

,

Ông Ấy Cần Tôi

,

Bình luận truyện