Đánh giá: 5.5/10 từ 2 lượt
Tác giả: Phượng Ức Trường An
Thể loại: Tiểu Thuyết
Giới thiệu:
Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi
Chương 1 Xuyên Đến Thế Giới Khác
Phủ Thừa Tướng ở Bắc Thần quốc.
Khi Phượng Vô Song tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cả người đau nhức. Nàng dụi dụi hai mắt, chỉ thấy mình nằm trên chiếc giường gỗ đàn màu vàng, mặc trên người không phải là quần đùi áo ba lỗ màu đen mà nàng thích nhất, mà là quần áo trong màu hồng, bên trong lại là màu đỏ như có như không! Cái thời đại gì rồi mà sao còn có người mặc yếm quê mùa như vậy?
Phượng Vô Song cẩn thận suy nghĩ, quả nhiên đây không phải phòng của nàng, phòng của nàng là dựa vào phong cách đơn giản mà nàng thích, đồng dùng đều là màu trắng hiện đại. Mà gian phòng này, không khỏi quá mức cổ kính! Bên ngoài giường gỗ đàn treo màn trướng màu xanh ngọc bích, trên trướng thêu hoa hải đường bằng ngân tuyến, giữa phòng có một cái bàn tròn nâu, xung quanh là bốn cái ghế, bàn ghế cũng được khắc hoa hải đường, đơn giản mà trang nhã. Cả căn phòng, mặc dù không tính là hoa lệ, nhưng cũng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ.
Đây không phải là đang diễn chứ? Làm sao nàng lại ngủ ở nơi cổ kính như vậy? Phượng Vô Song cố gắng tìm một chút trí nhớ trong đầu mình, nàng chỉ nhớ mình bị người kia bắn chết. Người kia là hôn phu thanh mai trúc mã của nàng. Làm nữ đặc công đứng đầu thế giới, nàng lãnh huyết vô tinh, lại chỉ cười nói với một mình hắn. Nhưng mà, làm thế nào Phượng Vô Song cũng không ngờ được, một ngày kia, người kia lại hợp mưu với tỷ tỷ duy nhất của nàng cùng nhau giết chết nàng!
Phượng Vô Song quay cuồng trong hận ý, nhưng trên mặt nàng vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Đặc công được huấn luyện từ nhỏ đến lớn, nàng đã sớm luyện được bản lĩnh ngay cả khi trái tim bị trăm ngàn vết thương mặt cũng không đổi sắc.
Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh, rốt cục cũng tỉnh, cảm ơn trời đất, cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát, cảm ơn Phật tổ… Một người mặc trang phục nha hoàn màu đỏ đẩy cửa đi vào, khi nhìn thấy Phượng Vô Song, nàng ta kinh ngạc suýt chút nữa đánh đổ chậu nước trên tay xuống. Tiểu nha hoàn đặt chậu nước xuống, vội vàng chạy đến bên giường Phượng Vô Song, hai tay tạo thành hình chữ thập, kích động nói.
Trên mặt nha hoàn này tràn đầy vui mừng, rất chân thành, khiến cho Phượng Vô Song ý chí kiên cường trái tim lạnh lùng cũng có chút cảm động. Nhưng, thói quen nghề nghiệp làm cho Phượng Vô Song vẫn có chút hoài nghi và thăm dò tiểu nha...
Keywords:
Phong Hoa Vô Song Cưng Chiều Độc Phi
,
audiobook
,
sách nói
,
sách audio
,
truyện audio
,
sách nói cho người mù
,
sách hay
,
văn học việt nam
,
văn học
,
Vợ Trước Của Tổng Tài Lãnh Khốc
,
Máu Lạnh
,
Như Là Tình Cờ
,
Đây Khoảng Sao Trời Kia Khoảng Biển
,
Casting Nghề Săn Người Mẫu
,
Liên Bang Xô Viết Và Chiến Tranh Việt Nam
,
Hòn Đảo Các Nhà Vật Lý Thiếu Kinh Nghiệm
,
Tình Yêu Sau Cùng
,
Hoàng Hậu Là Cường Giả
,
Resident Evil V6 Mật Mã Veronica
,
Thần Trượng Loạn Giang Hồ
,
Chú Giải Bài Xem Ngày Kén Giờ Của Phan Kế Bính
,
Trang Trí Phòng Ăn Theo Phong Thủy
,
Vầng Trăng Lặng Lẽ
,
The Angel The Outlaw Tiếng Việt
,
Chiếc Áo Bùa Ma
,
Mùa Xa Nhà
,
Tổng Tài Lão Gia
,
Hai Con Vật Có Nghĩa
,
Bệnh Thành Tích Ảo
,
Những Người Đọc Duyên Anh
,
Nếu Như Có Một Ngày
,
Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 1 Thức Tỉnh
,
Thiên Thần Đôi
,
Những Lớp Phù Sa
,
Nhỏ Ngốc Anh Yêu Em
,
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy
,
Gà Chiên Tỏi Và Xà Lách
,
Băng Nữ Sủng Phu
,
5 Bước Để Tạo Một Hồ Sơ Ấn Tượng
,
Chiếm Đoạt Vợ Yêu
,
Chia Tay Vạn Tuế
,
Bình luận truyện