Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa Chương 31―32 Chương 31 Anh là ai vậy Mặc kệ xảy ra chuyện gì, những ngày tiếp theo vẫn trôi qua. Hơn nữa còn bình yên không một gợn sóng, qua hai tháng sau là lễ mừng năm mới. Khương Hiểu Nhiên quyết định ở nhà tổng vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị chào đón năm mới sắp đến. Cô hạ rèm cửa xuống, bỏ vào máy giặt. Lau sạch sẽ phòng khách và tẩy rửa mùi thức ăn trong phòng bếp. Gần một tháng không quén dọn, quạt thông gió tích tụ đầy dầu mỡ, cô phải dùng bàn chải nhôm lau mạnh, cặn dầu mới dần dần mất đi....
Bình luận truyện