Tiên Ma Chi Hồn Chương 0 Tiên Ma Chi Cảnh không gian vần vũ, mây mù đại thịnh! Không khí như bị bóp ngẹt bởi trăm ngàn bàn tay vô hình! Đột nhiên một tia sét giật ngang chấn động không gian! Từ chỗ tia sét ấy một vầng sáng chói lòa bay lên, vầng sáng tiếp tục phát quang rực rỡ rồi định hình, thật đáng kinh ngạc vì hình dạng đó là một đứa bé sơ sinh hãy còn đỏ hỏn! Trên cao một bóng đen đột ngột xuất hiện vươn tay chụp đứa bé, bóng đen xừa xuất hiện thì bên kia một đạo bạch quang bắn tới kèm theo tiếng quát: -Ma Hoàng không được đụng vào nó! Nhìn lại người mới quát toàn thân vận đạo bào màu trắng, râu tóc như sương, tay cầm phất trần, khí độ tiêu sái. Hoàn toàn đối ngược với Ma Hoàng: Mình vận hắc y, tóc và da đỏ như máu, mắt đầy huyết quang. Hắn sắp chạm vào đứa bé thì bị chặn lại nên gầm gừ: -Thì ra là Tiên Hoàng! Ta tưởng người trong Tiên Giới không tranh đoạt ai ngờ... -Nó là tinh hoa của Ma Giới và Tiên Giới, nếu để các ngươi nuôi lớn thì nhân gian sẽ đại loạn! Ma Hoàng cười lạnh:...
Bình luận truyện