Tớ Giống Ông Tớ Cũng giống trong năm học, những ngày hè đôi bạn gần nhà Vinh và Tùng hay đi đôi với nhau. Sáng nay, Vinh tót sang nhà Tùng chơi. Chuyện gẫu chán, hai đứa giở những quyển họa báo cũ ra xem. Cũng chán nốt. -Hay chúng mình đi dính ve đi. Vinh rủ nhưng Tùng lắc đầu: -Tớ còn phải trông nhà. ông tớ đi họp tổ hưu mãi trưa mới về kia. Sợ bạn rủ đứa khác mất, Tùng bày chuyện: -Chơi cờ ca-rô đi! -Để tớ thua ý à. Cậu cao thủ lắm! -A! Tớ cho đằng ấy xem cái này. Rất thú!...
Bình luận truyện