Tứ Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Đại Thiếu Gia Hống Hách
Chương 1
Chương 1: Mở đầu
London, Anh
Sương mù dày đặc. Tuy bây giờ đang là mùa hè nhưng sương mù vẫn dày như vậy,
Đó chính đặt diểm riêng biệt của thành phố này. Nó bước xuống xe, kéo chặt chiếc áo khoác hàng hiệu của nó, bước vào McDonald’s. Bước lên lầu, nó mỉm cười nhẹ, bước lại một chiếc bàn cạnh cửa sổ có 3 cô gái xinh đang ngồi.
_ Hôm nay sao rãnh rỗi họp sớm vậy?
_ Hihi Tại chán nên kiu mấy bà ra đây chơi cho vui thui mà. – SanSan cười nói
_ Ukm nói mới thấy chán thiệt! – Boo chống tay chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ
Bình luận truyện