Tứ Quái Tkkg Tập 22 - Móng Vuốt Hổ Mười ― Súng Gây Mê Chiếc Chevrolet của gia đình Zeisig lăn bánh tới gần bìa rừng thì một xe tuần tra đỗ chắn ngang mặt lộ. Một viên cảnh sát bước xuống giơ tay chào ông chủ gánh xiếc và hài hước hỏi: - Sao? Con thú dữ xơi hết những tảng thịt của ông và ngủ thẳng cẳng rồi hả? Ông Zeisig từ tốn: - Cho tới lúc này vẫn ổn cả. Tụi tôi cũng chẳng còn cách nào hơn. - Con hổ ngáy như sấm chớ? Ông Zeisig không còn lòng dạ nào đùa giỡn lúc này: - Tụi tôi không thấy nó, thật đáng tiếc!...
Bình luận truyện