Thông tin truyện

Vệ Tư Lý Toản Thạch Hoa

[Ads] MEXC sàn trade hàng đầu thế giới, phí rẻ nhất dành cho user, Link đăng ký: Click
Tele hỗ trợ: https://t.me/Enjhad
Vệ Tư Lý Toản Thạch Hoa

Tác giả:

Thể loại:

Kiếm Hiệp

Nguồn:

mamtom.de

Trạng thái:

Hoàn tất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đánh giá: 5.5/10 từ 2 lượt
Tác giả: Nghê Khuông

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giới thiệu:

Vệ Tư Lý - Toản Thạch Hoa
Đạn Hướng Đại Hải Đích Toản Thạch (ném Kim Cương Xuống Biển)
Khí trời mùa đông lạnh giá, ở vùng khí hậu cận nhiệt đới mặc dù không có lạnh đến mức làm nước đóng thành băng nhưng ngoài khơi xa từng luồng gió Tây Bắc thổi vào cũng không dễ chịu, vì vậy ở trên một con tàu viễn dương sẽ cảm thấy hết sức cô đơn và lạnh lẽo. Buổi tối hôm đó, bầu trời đen như mực, tối đến nỗi che khuất ánh sáng của trăng, chỉ thấy được lơ thơ vài ngôi sao, vì ta trời sinh tính thích yên tĩnh nên đêm hôm nay, ta mặc một chiếc áo khóac dày cộm, đứng tại boong tàu đón từng luồng gió thổi tới, trong lòng cảm thấy cũng có một phen tư vị khác thường.
Trong lúc ta nghĩ chỉ có một mình ta đứng tại boong tàu, thì đột nhiên ta nghe được một tiếng Xuy, ta lập tức xoay người nhìn nhìn lại hướng đó, thì thấy có một người đang dựa vào lan can tàu, ánh mắt đang nhìn ra ngoài khơi xa, âm thanh Xuy đó có lẽ chính là từ người hắn phát ra. Trong lòng ta cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì âm thanh vừa rồi thì bất cứ ai đã từng học qua võ thuật Trung Quốc cũng có thể nghe ra được, đó là âm thanh của một chỉ lực rất mạnh bắn vào một đồ vật nào đó, điều này cũng giống như trong tiểu thuyết võ hiệp thường miêu tả Ám khí phá không.
Vì vậy, ta vội dừng cước bộ, lấy ra một điếu xì gà, trong lúc ta bật mồi lửa thì ánh mắt ta thầm cẩn thận nhìn và đánh giá người đang đứng đó.
Chỉ thấy tay trái của hắn cầm một cái túi, tay phải thì đang để vào túi, sau đó lấy ra rất nhiều đồ vật nhỏ, rồi hướng về khoảng không giơ lên, Xuy một tiếng, đồ vật được quăng vào trong biển, làm bọt nước văng lên.
Trước khi đồ vật rơi xuống biển, ta thấy được đồ vật đó phát ra một tia sáng lấp lánh.
Ta nghĩ chắc chắn người này nhất định là đang có chuyện gì đó chứ nếu không thì làm gì lại lấy đồ vật ném xuống biển để giết thời gian.
Ta lại muốn bước tới cùng với hắn trò chuyện vài câu, bởi vì đối với mỗi một người, nếu ngươi có thể trò chuyện giúp hắn mở cõi lòng thì ngươi nhất định sẽ có thể nghe được một câu chuyện xưa cực kỳ động lòng người, bất luận người đó có làm gì quá mức đi chăng nữa. Ta đã từng trải qua kinh nghiệm này cho nên ta nhẹ nhàng, khe khẽ bước tới bên cạnh hắn....


Keywords:

Vệ Tư Lý Toản Thạch Hoa

,

audiobook

,

sách nói

,

sách audio

,

truyện audio

,

sách nói cho người mù

,

sách văn học

,

nhà văn

,

sách hay

,

Độc Cô Quái Khách

,

Xóm Vắng

,

Nếu Có Lòng

,

Các Sự Tích Của Người Nhật Bản

,

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

,

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

,

Thánh Tâm Ma Ảnh

,

Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc

,

Đốt Lá

,

Củ Khoai Nướng

,

Cầm Thú Đại Chiến

,

Trạng Lợn

,

Tam Đại Thiên Thần Chạm Mặt Bộ Tứ Ác Quỷ

,

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Đáng Yêu

,

Nuôi Thù

,

Sao Mai Gần Gũi

,

Người Tình Của Ác Ma

,

Cùng Quân Ca

,

Dưới Ngàn Thông

,

Mùa Hè Để Nhớ

,

Cô Lâu Quái Kiệt

,

Súp Hải Vị

,

Bàn Tay Gã Đao Phủ

,

Những Thiên Thần Bằng Sành

,

Thư Cho Con Gái

,

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

,

Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường

,

Đứa Con Của Đất

,

Căn Nhà Của Mapuhi

,

Đời Ảo

,

Sức Mạnh Tiềm Thức

,

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

,

Bình luận truyện