Đánh giá: 5.5/10 từ 2 lượt
Tác giả: Caytungdai
Thể loại: Tuổi Học Trò
Giới thiệu:
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em
Chương 1
6.00am
Cạch cạch cạch… tràng dài những tiếng động phát ra từ bên ngoài làm Linh Hương mất ngủ, có vẻ như có ai đó đang muốn vào phòng nó, nhưng mà do thói quen đi ngủ là đóng chặt cửa phòng nên người ngoài cửa không thể nào vào phá hỏng giấc ngủ của mình, trong mơ hồ nó cũng cảm thấy phục tài tiên liệu trước sự việc. Nhưng có lẽ hổ phụ sinh hổ tử, người ở ngoài kia muốn nó thức giấc không ai khác lại là mẹ của nó, bản thân luôn ình là cao tay nhưng luôn chịu thua không điều kiện trước ma ma kính mến, và hiển nhiên lần này cũng không thể là ngoại lệ được, chưa đầy 5 phút sau quả nhiên thái hậu đã chính thức vào cuộc, hơi lạnh và ánh sáng lập tức rọi vào căn phòng của Hương, tiếng quát đanh lên:
- Dậy chưa cái con kia, m có định đi xin việc không, có phải muốn ấp trứng trong chăn không hả, dậy nhanh lên, con với cái trước đi học mẹ cũng phải lo, bây giờ đi xin việc cũng phải để mẹ m làm đồng hồ báo thức cho hả, NHANH LÊN!!!!!!!!!!!!!!
Vẫn đang mơ ngủ nhưng ngay sau khi nghe thấy tối hậu thư của thái hậu, nó vùng dậy bật tung ra khỏi chăn rồi ào xuống nhà xả nước đánh răng nhanh gọn bất ngờ. Công việc nhanh gọn đến mức ngay khi ma ma xuống nó đã cất xong tập hồ sơ xin việc vào trong cặp và phi vút ra khỏi nhà, bởi dù sao cũng là ngày xin việc đầu tiên, mới sáng ra không muốn phải nghe ma ma ca một bài như ngày đầu tiên của 3 năm về trước khi anh chuẩn bị đi xin việc, nào là mày ăn mặc như đi chơi thế hả con, bây giờ không đi m định để hai ông bà già này nuôi mày thêm mấy tháng nữa hả con.
7.30am
Nó có mặt ở công ty Bình Thái, thật quái quỷ khi mà nó đến sớm như vậy, khi mà chưa có bất kì một người xin việc nào xuất hiện, nó ghét cảm giác khác biệt như thế, phải là người đầu tiên ngồi thấp thỏm lo lắng trong khi đáng ra 1 tiếng nữa nó mới phải mang cảm giác hồi hộp ấy.hix. Ngồi đần mặt ra không biết làm gì, khó chịu quá đi, bây giờ nó mới cảm thấy đói, chỉ vì mẹ mà nó cảm tưởng như nếu không đi sớm thì cuộc đời nó đi tong. Trong khi đang nghĩ vẩn vơ thì lập tức nó thấy một top khoảng 5,6 người đang tiến về phía nó, mà cũng chả phải tiến về phía nó đâu, mà là tiến về phía cửa phòng mà nó đang đợi. Những người ấy nhìn nó với ánh mắt kì quặc nhất...
Keywords:
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em
,
audiobook
,
sách nói
,
sách audio
,
truyện audio
,
sách nói cho người mù
,
sách văn học
,
sách nói cho người mù
,
văn học nước ngoài
,
Ngọc Minh Em Là Định Mệnh Của Anh
,
6 Lời Khuyên Để Thăng Tiến Trong Công Việc Dành Cho Nữ Giới
,
Để Trở Thành Người Quyết Đoán
,
Đừng Buông Tay Bố Ơi
,
Lửa Tết
,
6 Lời Khuyên Cho Việc Học Tốt
,
Thằng Ăn Cắp
,
Tứ Quái Tkkg 7 Bí Mật Ngôi Biệt Thự Cổ
,
Bầu Trời 20
,
Vùng Biển Lặng
,
Ngọ Dạ Lan Hoa
,
Đại Tiểu Thư Của Tôi
,
Cuộc Đời Chìm Nổi Của Thuyền Trưởng Blood
,
Ê Lùn Anh Thích Em
,
Chuyện Xảy Ra Trên Con Tàu Tốc Hành Phương Đông
,
Ai Bắt Nhịp Cầu
,
Hắc Dục
,
Nàng Bạch Tuyết
,
Bảy Kiếp
,
Z28 Hồn Ma Diến Điện
,
Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa
,
5 Lời Mách Nhỏ Cho Tháng Làm Việc Đầu Tiên
,
Chín Mươi Ba
,
Nhà Trọ Địa Ngục
,
Chúng Thần Chi Nguyên
,
Đi Với Ma Mặc Áo Giấy
,
Cuồng Đế
,
Trùng Sinh Thế Gia Tử
,
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
,
Người Thợ Xây
,
Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
,
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
,
Bình luận truyện