Đánh giá: 5.5/10 từ 2 lượt
Tác giả: Sưu Tầm
Thể loại: Truyện Ngắn
Giới thiệu:
Câu Đầu Tiên
Đã mấy tháng nay anh không còn gặp nàng.
Anh viết câu đầu tiên cho cái truyện ngắn của mình. Rồi dừng lại nghĩ ngợi. Vậy là trước đây mấy tháng nhân vật anh ngôi thứ ba vẫn còn gặp nàng. Bây giờ, (thời điểm kể lại câu chuyện), anh không còn gặp nữa.
Mở đầu như thế cũng tạm được. Gợi cho độc giả sự tò mò, báo cho họ biết đây là một chuyện tình. Tình yêu ai mà chả thích. Những cuộc phiêu lưu ấy vừa lãng mạn, thú vị, vừa sợ hãi lại đòi hỏi sự liều lĩnh. Nhưng lao vào thí nghiệm thì không phải ai cũng dám, cũng muốn. Làm quan sát viên vẫn an toàn hơn. Vừa thư giãn thần kinh, vừa giúp cho tiêu hóa tốt. Thế là họ (các độc giả yêu quý và hồn nhiên), sẽ đọc…
Giọng văn như thế cũng trung tính, không lửng lơ, lãnh đạm, cũng chả ra chán đời, bi quan. Đã mấy tháng nay…. Ừ, thời gian như vậy là sự việc xảy ra chưa lâu quá, vẫn có cớ để buồn không vô cớ. Độc giả sẽ nghĩ: À, thế là chúng nó mới bỏ nhau…. Vết thương cũng chưa lành hẳn. Lên da non thì hẳn rồi. Nhưng vẫn tấy đỏ. Ai mà quên ngay được. Không còn gặp nhau nữa thì tất nhiên là không còn liên hệ, không có cãi nhau, nước mắt, cười đùa, nũng nịu với cả phân bua… Trong mấy năm yêu nhau, anh và nàng có một mối ràng buộc thật là kỳ lạ: vừa quyến luyến nhau, phụ thuộc vào nhau, vừa ghét nhau, dỗi nhau luôn. Không thể xa nhau cứ như họ sinh ra để cho nhau từ hàng trăm năm về trước. Còn thể thức dỗi nhau của họ cũng rất lạ, ấn định thời gian đàng hoàng: Em sẽ giận anh ba ngày. Thứ sáu này em mới bỏ cấm vận. Ban đầu anh rất chi là bối rối, sợ Quan trên trông xuống, người ta trông vào, bạn bè cười cho là mình chấp nê phụ nữ, là không ga-lăng… Nhưng rồi anh cũng quen dần đi, ngày nào cũng luyện phát âm ngoại ngữ cho nàng, nhưng mặt lạnh băng. Đôi khi anh cũng phải nịnh đầm, nhưng bị nàng cự tuyệt. Lại thôi. Anh vẫn suy nghĩ mung lung về câu đầu tiên và sự phát triển tình tiết của cái truyện ngắn về tình yêu của hai nhân vật anh và nàng. Tình yêu ít khi vui. Nhất là lúc thoái trào. Có thì cũng: Vui là vui gượng kẻo là, / Ai tri âm đó mặn mà với ai…. Ngay cả lúc vui cũng chẳng vui giống ai. Cô đơn cũng chẳng cô đơn giống ai.
Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng gọi:
- Duy ơi, có nhà không?
Anh đứng lên ra mở cửa.
- Đang viết à? Bạn anh hỏi....
Keywords:
Câu Đầu Tiên
,
audiobook
,
sách nói
,
sách audio
,
truyện audio
,
sách nói cho người mù
,
thư viện sách
,
sách nói cho người mù
,
sách online
,
Nẻo Vào Thiền Học
,
Cơ May Thứ Hai
,
Hiệp Sĩ Lagadere Tiếp Theo Chàng Gù
,
Mắm Nêm
,
Đại Mạc Hoang Nhan
,
Cáo Già Gái Già Và Tiểu Thuyết Diễm Tình
,
Chuyện Tình Love Story
,
Con Suối Ở Miền Đông
,
Thời Gian Tươi Đẹp
,
Niếp Môn
,
Thanh Quan
,
Luyện Kim Cuồng Triều
,
Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây
,
Một Ngày Của Ivan Denisovich
,
Đại Bàng Và Chim Sẻ
,
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư
,
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện 2
,
Trọn Vẹn Nhiều Bề
,
Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh
,
Mặt Thật
,
Ninh Phi
,
Phép Màu Của Nữ Thần Tình Yêu
,
Tan Theo Ngày Nắng Vội
,
Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Kế Sách
,
Những Người Vui Tính
,
Hoa Bìm Biển
,
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
,
Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
,
Vương Phi Của Ta Nàng Trốn Không Thoát Đâu
,
Hút Chết Vì Quả Đào
,
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em
,
Thốn Mang
,
Bình luận truyện