Phúc Tinh Hôm sau, ông Chánh tổng Thượng Mễ mò lên phủ thực sớm. Ông vật nài với cậu người nhà nhờ xin cho ông được hầu riêng quan trước giờ ngài ra công đường. Nhưng ông phủ không tiếp, nhắn ra bảo. - Có việc gì, thầy đợi đến trong hầu. Cậu người nhà lại trợn mắt, lắc đầu mách thêm: - Quan giận các thầy lắm đấy. Ngài bảo biên bản này phải làm rõ chặt chẽ cho mà xem. Ông chánh từ nãy như cái xác chết, vội hỏi dồn: - Nhưng ngài đã làm biên bản chưa? - Chưa. Đêm qua về, quan bận rửa ảnh. Chắc chốc nữa mới thảo để trưa nay phát trạm. Thầy có lạy lục khéo léo thế nào, kẻo việc này to đấy....
Bình luận truyện