Thiên Tống
Chương 1 Sao Chổi
Trong sân bay đặc khu nào đó của Trung Quốc đang tiến hành một trận tranh chấp.
Một bên tranh chấp là hai gã cảnh sát y phục thường, một bên khác thì là một người nước ngoài hơn năm mươi tuổi. Người vây xem đương nhiên chính là hành khách.
Người nước ngoài dùng tiếng Anh rít gào nói:
Không! Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện tiếng Anh in trên vali này sao? Hành lý ngoại giao, dựa theo quy định ngay cả hải quan các ngươi đều không có quyền kiểm tra. Ta phải khiếu nại các ngươi...
Một cảnh sát gọi điện thoại:
Sếp, không được rồi. Hắn là hành lý ngoại giao, chúng ta có hải quan giúp cũng không có quyền kiểm tra.
Điện thoại bên kia:
Bình luận truyện